ĐÀN ÔNG NĂM MƯƠI TUỔI

3 tháng 8, 2017 1 nhận xét

Đàn ông năm mươi tuổi
Có đôi chút lạnh lùng
Thấu hiểu và chín chắn
Nét khoáng đạt ung dung
Đàn ông năm mươi tuổi
Gửi gắm trọn tinh thần
Thử thách trong công việc
Cho sự nghiệp chắc chân
Đàn ông năm mươi tuổi
Thường hay nhớ chuyện xưa
Những thành công thì giữ
Thất bại, coi như thừa
Đàn ông năm mươi tuổi
Biết coi trọng gia đình
Không núi này núi nọ
Để đời không lênh đênh
Đàn ông năm mươi tuổi
Có động lực tình thân
Tâm tư sẽ ấm áp
Chăm sóc thật ân cần
Đàn ông năm mươi tuổi
Cũng đã đủ trưởng thành
Tựa như đứa trẻ lớn
Chín chắn nhưng mong manh
Đàn ông năm mươi tuổi
Sớm ban mai trong lành
Cây cầu đá vững chắc
Chỗ dựa, bạn trăm năm
Đàn ông năm mươi tuổi
Biết yêu thương gia đình
Trong mắt người phụ nữ
Là khung trời bình yên
8/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB