Để trong ta bao thương nhớ ngậm ngùi
Một chút lạnh của mùa thu đến vội
Một bóng hình, lặng lẽ đã xa rồi…
Bỏ tất cả, ta trở về Hà Nội
Những ngọt ngào, yêu dấu một thời xưa
Đôi mắt buồn và bàn tay gầy guộc
Chẳng trao gì, mà nói biết bao điều!
Ta lúng túng, còn em thì bình thản
Hay là em cố giấu ở trong lòng?
Lời nói nhẹ, sao trái tim đau đớn
Ngón tay run, lặng lẽ nắm vào trong...
Thôi chào nhé, Hà Nội ơi, Hà Nội
Sẽ còn lâu mình mới gặp lại nhau
Kỷ niệm cũ, biết bao điều không thể
Cố quên đi, mà chất chứa thêm sâu!
Thu đã đến hay lòng quên khép cửa
Gió lạnh lùng tiễn biệt một người đi
Xa Hà Nội, ta xa em thật sự
Nhớ thương ơi, bao thương nhớ cho vừa..!
VD 27/8/2017
VD 27/8/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét