Hồn Thơ

13 tháng 8, 2017 2 nhận xét
Thơ tôi viết cả một trời thương nhớ
Lời yêu thương rực rỡ dưới ánh vàng
Đẹp diệu kỳ những giọt nắng thu sang 
Câu ân ái nhẹ nhàng vườn mơ mộng
Em có biết bao ngày tôi mong ngóng
Được gặp em như mộng ước đầu đời
Ôi nụ cười lấp lánh ở trên môi
Tim xao xuyến đất trời cùng thổn thức
Em có biết hồn thơ đang rạo rực
Lời tỏ tình tôi rất rất yêu em
Muôn hoa kia rực rỡ nở bên thềm
Đàn bướm trắng lượn êm theo hoa nắng
Cùng chứng kiến nụ hôn mềm say đắm
Trong nắng chiều thu toả ngát mây bay
Quyện vào nhau ngây ngất mải đắm say
Trong đáy mắt đời này bên nhau mãi .
- NM -

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB