Ngược Dòng

20 tháng 8, 2017 1 nhận xét
(Cảm nghĩ khi đọc về tình bạn Trang Tử - Huệ Thi)
Ta thong dong đi giữa dòng đời
Như cá bơi ngược dòng về đầu nguồn con suối
Tri kỷ không mong cầu cùng đi đến cuối con đường gập ghềnh đá sỏi
Phút gặp nhau ngắn ngủi cũng biết vui
Dù kẻ ngược, người xuôi...
BH. 19/8

1 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Tháng 8 trời mưa, mưa không dứt
    Mây bay ngang núi, núi hững hờ
    Bài thơ trên giấy, giấy nhoè chữ
    Đâu phải thơ tình, tình trong thơ…

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB