Bán Thơ

17 tháng 8, 2017 0 nhận xét
BÁN THƠ
(Hoa Cúc Tím)
Tôi bán thơ tôi hỏi được bao?
Toàn trăng với gió mấy nhiêu hào
Ngàn mây quấn núi cân sao đặng
Nắng cháy thơ rồi hỏi bán sao?
Tôi rao hờ hững giữa trời xanh
Cởi nút tâm tư định giá thành
Tháo sợi tơ hồng vương nét mực
Thơ tôi chẳng đắt cũng thôi đành.
Có một ngày kia, một khách thơ
Mua thơ tôi bán giả tình cờ
Trăm quan mua hết hồn thơ nữa
Mua cả tình hồng, cả giấc mơ.
Nhưng tôi nào dám chỉ đôi lời
Đổi lấy sao trời lấp biển khơi
Đổi chút ngày xanh xưa lỗi hẹn
Và đền một thuở nhớ không vơi.
Tôi bán thơ tôi có thế thôi
Mà sao hết đứng lại sang ngồi
Thơ không bán được nên đành ế
Gói ghém mang về rũ mắt môi.
MUA THƠ 
1. Ta người lữ khách chốn xa xôi
Phiêu lãng gió mây tới đây rồi
Nghe rằng một nàng nơi phố hội
Rong ruổi đi về gánh thơ thôi
Nàng định thơ này bán thế nao
Trời mây gió nước với trăng sao
Có phải thật lòng nàng muốn bán
Ta đây sẽ trả ...giá thật cao
Hình như trong thơ lẫn tơ lòng
Nên rao hờ hững bán chẳng xong
Tơ ấy nàng trao... hay giữ lại
Lòng này! quân tử vẫn chờ mong
Nàng bán những mong được giá hời
Chỉ mong đá vàng lấp biển khơi
Đừng đem xa cách vùi thương nhớ
Dù biết tình xưa...vẫn muốn chờ
Dùng dằng làm chi hỡi nàng thơ
Thuyền này đưa nàng tới bến mơ
Khách mua tìm mãi thêm mỏi mệt
Gánh thơ... nàng đi đến bao giờ...
Một lời đá vàng sẽ bên nhau
Cùng nàng cho mãi mãi về sau
Thơ kia nàng dệt cùng ta nhé
Hạnh phúc thường tìm giữa khổ đau....
(Giáng Hương)
2, Nghe nói kinh kỳ rao bán thơ.
Tôi ở bên sông bắt chuyến đò.
Tìm người con gái rao thơ bán.
Chỉ sợ lỡ làng nên đắn đo.
Nàng ơi nàng hãy bán cho anh.
Ai lại đem thơ đặt giá thành
Văn chương tiền bạc mua sao đặng
Nguyện lấy thơ nàng đổi tình anh?
Anh quyết mua thơ chẳng nói chơi.
Nàng đừng đo đắn nghĩ xa xôi.
Quân tử một lời nghìn đá nặng
Vạn mã truy phong cũng chẳng hồi.
Anh biết em nào bán thơ thôi.
Bán cả tình xưa tắt lửa rồi.
Đầu môi chót lưỡi thơ người viết..
Em cất làm gì bán cho vơi.
Tôi hiểu lòng em mới hỏi mua
Chứ đâu như khách trả tình cờ.
Em đồng ý bán thì quang gánh
Quẩy hết cùng anh bước xuống đò
(Nhành Thái Bình)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB