NÍU THỜI GIAN

8 tháng 7, 2015 2 nhận xét
Anh!
Đừng bất chợt lại ngọt ngào với em đến thế
Khi em đang nhầm tưởng, đã có thể
Chuyện đôi mình chìm vào lãng quên.
Em đã tưởng mình được bình yên
Khi lòng đã như mặt hồ lặng sóng
Chỉ vài lời nhớ thương nóng bỏng
Giông gió về sóng nước cuộn dâng
Có còn trẻ dại đâu mà thừa thời gian cuồng ngông
Yêu như thể ngày mai không còn tới.
Yêu như thể tháng năm không còn đợi
Vẫn đắm say như quay lại mối tình đầu.
Chỉ biết yêu mà chẳng hiểu vì đâu?
Cứ như được trở về ngày hôm trước
Ngày chúng mình còn trẻ trung sánh bước
Tay trong tay dệt giấc mộng trầu cau.
Có ai ngờ, định mệnh chia lìa nhau
Mấy mươi năm nhanh như một cái chớp mắt
Bao năm lại ngỡ ngàng ngày gặp mặt.
Tưởng chia phôi mới chỉ ngày hôm qua
Cứ ngỡ rằng, bao thương nhớ đã xa.
Chợt vương vấn về bên em mê mải
Ước một ngày quay về thời trẻ dại,
Mười ngón tay buồn,
Em muốn níu lại thời gian!
8/7/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB