U50

3 tháng 7, 2015 2 nhận xét
Tuổi năm mươi ngỡ hồn mình lạnh giá
Trái tim cằn, hết ngọn lửa yêu đương
Tuổi năm mươi nếp nhăn hằn môi, má.
Tóc đổi màu, sợi nhớ, sợi thương
Sợi nhớ bạc, trắng màu của nắng
Sợi thương còn vương màu của đêm.
Có sợi nào nhuốm màu lãng quên
Nửa màu đen, nửa đã thành màu trắng.
Tuổi năm mươi ngỡ cuộc đời bình lặng
Bao rung động chìm khuất chốn xa xôi
Sao bất chợt lại xuất hiện một người
Khiến trái tim U 50 lỗi nhịp.
Người ngày xưa chưa từng hò hẹn
Cũng chưa một lần tay nắm tay
Sao giờ đây lại rơi vào đắm say?
Khi vô tình, một nụ hôn lướt nhẹ.
Tuổi năm mươi, sao ngỡ mình còn trẻ
Vẫn thổn thức như lần đầu biết yêu
Tuổi năm mươi, đời đã xế về chiều
Vẫn đắm đuối, một mối tình ngang trái?

29/6/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB