Em

4 tháng 7, 2015 1 nhận xét
Em như tằm nhả tơ
Miệt mài bao năm tháng
Ngẩng đầu, tóc trắng xoá
Sợi tơ vàng rưng rưng

Đi qua bao tháng năm
Những con tằm xây tổ
Hoá thành triệu bướm nhỏ
Rời kén mà bay đi

Em, con tằm ngày xưa
Đến ngày nay vẫn vậy
Thương em, mong dừng lại
Tựa vai anh nghỉ ngơi

Anh thương lắm đôi tay
Gầy gò và thô ráp
Thương đôi mắt đen trũng
Thương nụ cười buồn tênh

Ơi con tằm nhỏ ơi,
Nếu đời người - chiếc kén
Xin trả lại năm tháng
Trả lại em cho anh!

Trả lại những tháng năm
Tóc đen dài óng ả
Trả lại những nụ cười
Giòn tan trong chiều cũ

Trả lại ngày xưa ấy
Khi chúng mình bên nhau
Thênh thang một đời rộng
Không lo nghĩ, mong cầu

Em, con tằm trong kén
Anh âm thầm đợi mong
Biết bao giờ kén nở
Một ngày, hay trăm năm?

BH 1/5/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB