CHUYỆN TÌNH

12 tháng 7, 2015 0 nhận xét
Chàng đẹp trai và nàng cũng khá là xinh xắn . Họ ko quen nhau , họ gặp nhau trong một trường hợp hy hữu . Nàng đang vội nên  đi xe máy rất nhanh và đã đụng phải chàng khá mạnh , cả hai đều ngã văng ra . Rất may mắn họ đều ko sao nhưng xe máy của họ thì hỏng hết , nàng lồm cồm bò dậy mỉm cười nói :
-         Ồ, thật là tuyệt, xe thì nát hết mà hai đứa mình đều ko sao. đúng là do thượng đế sắp đặt chúng mình gặp nhau, phải vậy ko anh ?
Chàng vui vẻ trả lời :
-         Đúng vậy em à , thật là tuyệt , cảm ơn thượng đế !
Nàng tiến đến xe của nàng :
-         Anh ơi , lại một kỳ tích nữa nè , xe em nát hết mà chai rượu trong xe vẫn còn nguyên vẹn, chắc chắn thượng đế muốn chúng mình uống chúc mừng buổi gặp thú vị của đôi ta .
Chàng gật đầu tán thành lia lịa, cầm chai rượu nàng đưa tu một hơi dài rồi đưa lại cho nàng. Nàng lắc đầu . Chàng ngạc nhiên :
-         Sao em ko uống?
Nàng đáp :
-         Ko , tôi nghĩ là tôi nên chờ cảnh sát đến ...


P/S : sau đó họ đã lấy nhau và sống hạnh phúc đến giờ các bạn à .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB