CHUYỆN TÌNH VỎ SÒ VÀ BIỂN

22 tháng 7, 2015 2 nhận xét
Rút ruột yêu trả biển tình rồi em còn lại vỏ thôi
Lẫn trên cát vỏ sò thân xơ xác
Bạc phếch màu thời gian vẫn hoài ngơ ngác
Chẳng biết yêu thế nào để mình còn vẹn nguyên

Có lẽ người đời nghĩ em chẳng có trái tim
Sao cứ chai lỳ giữa tình đời nồng cháy
Có ai biết em từng yêu biển đến vậy
Nên chết rồi cũng muốn tìm về nằm cạnh biển thôi

Biển từng yêu em một thời gian trên đời
Từng ôm em vào lòng, từng ve vuốt
Em từng coi biển là tất cả những gì thân thuộc
Đến một ngày sóng đẩy, biển quên em

Và một ngày giông bão nổi lên
Biển cạn tình, biển cạn lòng thương nhớ
Ôm bơ vơ một mình bờ cát lở
Chiếc vỏ sò chẳng vẹn nguyên vì tim vỡ mất rồi

Chúc Linh 2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB