Đừng hẹn gặp em, anh ạ.
Em sẽ không dám đến đâu
Với anh, em luôn nhẹ dạ
Khi trót chìm trong mắt nâu
Với anh, em luôn nhẹ dạ
Khi trót chìm trong mắt nâu
Chỉ cần một nụ hôn sâu
Là lòng em lại nghiêng ngả
Sợ lắm, em sẽ sa ngã
Nhào vào vòng ôm của anh.
Là lòng em lại nghiêng ngả
Sợ lắm, em sẽ sa ngã
Nhào vào vòng ôm của anh.
Biết là không được mà anh
Nên anh đừng hẹn em nữa
Em đang gắng dập ngọn lửa
Anh đã thổi bùng trong em.
Nên anh đừng hẹn em nữa
Em đang gắng dập ngọn lửa
Anh đã thổi bùng trong em.
Chỉ bài học nhỏ: lãng quên
Mà em học mãi không thuộc
Chúng mình còn nhiều ràng buộc
Đâu thể thanh thản yêu nhau.
Mà em học mãi không thuộc
Chúng mình còn nhiều ràng buộc
Đâu thể thanh thản yêu nhau.
Nếu như mình đến gặp nhau
Vòng tay siết chặt bối rối
Rồi xa, sao em chịu nổi
Nỗi nhớ cào xước trong tim.
Vòng tay siết chặt bối rối
Rồi xa, sao em chịu nổi
Nỗi nhớ cào xước trong tim.
Nên giờ em đành lặng im
Không trả lời anh tin nhắn
Điện thoại em cũng không nhận
Dẫu biết lòng mình rất đau.
Không trả lời anh tin nhắn
Điện thoại em cũng không nhận
Dẫu biết lòng mình rất đau.
Anh đừng trách em quên mau.
Vì em biết em nhẹ dạ
Gặp anh, em sẽ sa ngã
Cuộc đời không còn bình an.
Vì em biết em nhẹ dạ
Gặp anh, em sẽ sa ngã
Cuộc đời không còn bình an.
Ừ, thì là em nhát gan.
Hoa Cỏ May 7/7/2015
1 nhận xét:
Nhanh thế Bạch Hoa? Tớ mới vừa post lên sáng nay thôi mà.
Đăng nhận xét