Nếu

21 tháng 7, 2015 2 nhận xét
Nếu một mai mình gặp lại 
Em ơi, xin đừng trách anh
Dù đi qua như không quen
Trong anh cồn cào dậy sóng

Nếu một mai mình gặp lại
Mong rằng em đã bình yên
Nghĩ về một thời nông nổi
Hiểu rằng cuộc sống bất toàn

Hãy nhớ về một kỷ niệm
Vẫn trôi đi không thời gian
Ngón tay em còn run rẩy
Chạm bờ môi anh, lệ tràn...


(Vô Danh. 2015)

2 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Option 1:

    Nếu một mai mình gặp lại
    Em nào dám trách anh đâu
    Chỉ trách số phận ngang trái
    Đã khiến mình không có nhau.

    Nếu một mai mình gặp lại
    Sao em có thể bình yên
    Khi trót đem lòng yêu mãi
    Dẫu biết chuốc bao ưu phiền

    Em vẫn nhớ hoài ngày ấy
    Không trôi đi cùng thời gian
    Lần đầu trong đời run rẩy
    Đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng

    22/7

  • Hoa Cỏ May nói...

    Option 2:

    Nếu một mai mình gặp lại
    Còn gì để em trách đây?
    Em còn cám ơn anh mãi
    Vì đã quay gót một ngày

    Mất một đoạn đời chới với
    Và rồi em đã thản nhiên
    Nghĩ về cái thời nông nổi
    Dại dột yêu anh như điên

    Cám ơn anh một lần nữa
    Đã khiến cho em hiểu rằng
    Người đang cùng em thắp lửa
    Mới chính là bạn trăm năm.

    Không còn nhớ về dĩ vãng
    Thời gian trôi đi lặng êm
    Anh đã chìm vào quên lãng
    Giờ đây em sống bình yên

    22/7/15

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB