Anh nói là anh muốn về gặp em đi
Đừng chỉ gửi những nụ hôn qua tin nhắn
Đừng nói với em, anh nhớ lắm
Vẫn chỉ trên màn máy tính lặng câm.
Đừng chỉ gửi những nụ hôn qua tin nhắn
Đừng nói với em, anh nhớ lắm
Vẫn chỉ trên màn máy tính lặng câm.
Em dỗi rồi, anh có biết không?
Anh không hỏi là em sẽ im lặng
Dẫu ngày ngày vẫn âm thầm ngắm
Đốm sáng online trên facebook của anh.
Anh không hỏi là em sẽ im lặng
Dẫu ngày ngày vẫn âm thầm ngắm
Đốm sáng online trên facebook của anh.
Anh đừng hỏi là "em có nhớ anh?"
Khi trong tim em, luôn có anh hiện diện
Đếm từng ngày mong anh xuất hiện
Quay về đi, thương nhớ của lòng em.
Khi trong tim em, luôn có anh hiện diện
Đếm từng ngày mong anh xuất hiện
Quay về đi, thương nhớ của lòng em.
Về đi thôi
Xa em quá lâu rồi.
Xa em quá lâu rồi.
29/6/2015
4 nhận xét:
Thơ của HCM thật nữ tính và chân thành. Tx bạn
Đừng gặp nữa, em à
Chuyện gì đã qua, hãy xếp gọn vào ngăn ‘Quá Khứ’
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ từ từ nguôi ngoai thôi, đâu phải chỉ có nỗi nhớ
Thời gian xé nát con tim
Rời rã tâm hồn
Rồi ta sẽ trở về bình yên thôi em
Đừng níu kéo làm gì, vô vọng
Anh vẫn cám ơn đời đã cho anh được gặp
Em,
Cô gái của đời anh!
Cám ơn đời đã cho chúng mình
Những phút thăng hoa thực sự
Anh biết là em sẽ vô cùng đau khổ
Anh cũng vậy, chẳng hơn.
Nhưng em hãy mạnh mẽ lên, như em đã thế, em yêu
Xin em hãy quên anh đi nhanh nhất
Xin em đấy, hãy chôn anh thật chặt
Chôn cuộc tình đầy trắc trở, trái ngang!
Có thể phũ phàng
Nhưng anh biết
Một khi anh đã không thể mang cho em hạnh phúc
Em hãy quên anh đi, tìm bình yên với người đến sau anh
Nhé em
Hay quá bạn ơi
Thơ HCM đã hay rồi, nhưng của nặc danh lại còn hay hơn một tí! Nc Dh là ai đấy admin ơi?
Đăng nhận xét