EM XẤU THẾ NÀY, ANH CÓ CHÁN EM KHÔNG?

10 tháng 7, 2015 3 nhận xét
Em xấu thế này, anh có chán em không?
Khi bụi thời gian đã phủ mờ nét xuân sắc
Vết chân chim hằn đầy trên khoé mắt
Mái tóc xanh đã nhuốm màu tro tàn.
Em xấu thế này, anh có chán không anh?
Làn da đã xỉn nhàu, không còn óng ả
Dáng xồ xề không còn nét thon thả.
Nụ cười tươi đã héo hắt mất rồi
Em xấu thế này, anh chán không anh ơi?
Bàn tay khô gầy không được chăm sóc
Khuôn mặt hằn in bao khó nhọc
Chẳng còn đâu nét quyến rũ yêu kiều.
Thuở xa xưa, nét xuân thì anh yêu
Đôi mắt trong, mái tóc dài óng mượt.
Môi hồng mọng và làn da trắng muốt,
Dáng thon thả, đôi chân dài miên man.
Bóng câu qua, vẻ thanh xuân phai tàn
Chỉ còn đây người đàn bà khắc khổ
Anh còn yêu em như ngày đầu gặp gỡ?
Hay em xấu thế này, phải anh đang chán em?
9/7/2015

3 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Anh Bùi Diệp comment:

    HỎI KHÓ
    (. Xin lỗi chị em , mình viết bài này mình biết thế nào chắc cũng thành thương binh hay liệt sĩ )

    Sao em hỏi anh một câu như thế
    Dù em biết anh quá khó để trả lời
    Chỉ có điều chẳng thèm nói ra thôi
    Tham sắc với đàn ông có gì là lạ

    Xấu tới mức nhìn thê thảm quá
    Không dám đưa em tới chỗ bạn bè
    Một đôi khi khách khứa tới nhà
    Đành bảo em là mụ già quét dọn

    Chẳng hiểu nổi xưa sao anh mê muội
    Nay kịp nhận ra cũng đã muộn rồi
    Không phải là chỉ chán mà thôi
    Còn ghét nữa vợ gì mà gớm thế

    Trước sau gì cũng chia tay em ạ
    Ở bên em , anh cứ tủi phận mình
    Bởi cứ ra đường bao cô gái rất xinh
    Bám theo. Làm anh bỗng dưng muốn khóc

    Em đã hỏi , lỡ rồi anh nói hết
    Bởi không nói ra là anh dối lòng mình
    Em xấu quá mà , đâu phải lỗi tại anh
    Hẹn kiếp sau anh lại yêu em
    Nếu em tốp mười sau cuộc thi hoa hậu.

    ( P/s : Đã mấy lần đưa em vào Mỹ viện
    Bác sĩ bảo anh : Ca này bó tay rồi
    Bao nhiêu tiền mỹ viện cũng chịu thôi
    Xấu ! Quá xấu! Không thể nào sửa nổi. )

  • Hoa Cỏ May nói...

    Hoa Cỏ May trả lời:

    ẢO TƯỞNG

    Em cũng nể anh về độ tự tin
    Soi gương đi anh, để đừng ảo tưởng
    Anh chê em, rồi tự mình đau khổ
    Nhìn kỹ đi, xấu già còn hơn em.

    Anh có biết đứa bạn mình cùng quen
    Ở nước ngoài, lâu mới về gặp mặt
    Nhìn thấy anh, nó làu bàu thắc mắc
    Mất tiền thuê, sao mày không kiếm ô sin đẹp trai hơn.

    Em không dám kể lại, sợ anh buồn
    Bao người gặp đều bảo anh sao xấu thế
    Đầu thì hói, uống bia nhiều, bụng phệ
    Trông nhăn nheo y như quả táo tàu.

    Anh cũng có tài như đại gia đâu
    Mà vênh váo, ra đường gái xinh theo cả rổ.
    Anh đừng ảo tưởng, quay về nhà cùng vợ
    Chỉ có em chịu chấp nhận anh thôi.

    Cho dù em tuổi trẻ đã qua rồi
    Anh nhìn lại đi, vẫn còn bắt mắt lắm
    Em tự giễu, phải đâu xấu thê thảm
    Anh chê hả, có muốn ra đường không?

    À, lại còn dám doạ em chia tay.
    Cũng được đấy, xách vali lên ngay và bước.
    Mặc xác anh, thử làm lại từ đầu xem có được
    Hay rời tay em ra, anh hoá thành lão già?

    Đừng có mong gái xinh theo nữa, anh à..

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB