"Nắng Ấm Xa Dần"...

31 tháng 8, 2015 1 nhận xét
“Tay tự nắm tay mình giá lạnh” - (Hoa Cỏ May)

Đã bao lâu tay giá lạnh thật rồi
Tay tự nắm bàn tay mình quạnh quẽ
Vẫn tự nhủ sẽ có ngày gặp gỡ
Tay đan tay, trong ấm áp chân thành

Cố quên đi mà kỷ niệm hồi sinh
Khiến nước mắt rơi đầm đìa ướt gối
Anh ạ, sao em thấy mình nông nổi
Nông nổi yêu thương, nông nổi chia ly...

Xa thật rồi, nắng ấm ấy đã xa
Sưởi ấm một lần, bàn tay giá lạnh
Muốn nói ‘Có’, mà toàn ‘Không', anh ạ
Và anh tin, nên nắng ấm xa dần*...

Để hôm nay cơn gió lạnh lại về   
Bàn tay chợt thấy bàn tay buốt giá
Không còn nắng của một ngày xưa cũ
Lại gồng mình, tay tự sưởi cho tay....

Viết cho Hoa Cỏ May. BH. 16/7/2015
* Ý trong một bài hát của Sơn Tùng 


1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB