ĐÔI BỜ XA

7 tháng 8, 2015 2 nhận xét


Con sông dài chẳng thể rộng một gang
Để em có thể bắc cầu cho anh sang bằng dải yếm
Con đò đầy thì đò phải rời bến
Em đến thì, em cũng phải sang ngang

Mình gặp nhau cũng quá muộn màng
Khi tim em đã ôm trọn bóng hình dấu yêu khác
Dẫu bây giờ thổn thức nghe câu hát
Quan họ xưa cho ai bắc cầu kiều....

Các liền anh liền chị hát với câu thề chẳng được yêu
Như đôi mình dù có mến tài nhau đến thế
Suốt cả cuộc đời này vẫn không thể
Là hai nửa để ghép khít vào nhau

Mùa lũ về, dòng sông chợt rất sâu
Đôi bờ bỗng trở nên cách xa thăm thẳm
Bờ bên này, khói lam chiều lặng lẽ...
Và bên kia là đồng cỏ may hoang vu...

Thoảng đâu đây trong gió lời hát ru
Câu quan họ ngọt ngào cầu dải yếm
Dòng sông sâu, mà đò không có bến..
Nên đôi bờ vẫn mãi mãi xa nhau.

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB