Tháng Tám Mùa Về

1 tháng 8, 2015 1 nhận xét


Tháng Tám mùa về, mùa của những dấu yêu
Mùa của hanh hao, lá vàng rơi xào xạc
Mùa của gió heo may về xao xác
Nắng vàng ươm mật ngọt đến nao lòng.

Tháng Tám về, mùa của những nhớ mong
Mùa của những cơn mưa chiều dai dẳng
Bỗng thấy mình thèm một cái ôm lẳng lặng
Từ phía sau, ấm áp trong lạnh se.

Tháng Tám về, tạm biệt nhé mùa hè
Không còn nữa những ngày nắng cháy bỏng
Dịu mát quá, tiết trời thật thơ mộng
Chợt thấy mình cần lắm một bờ vai.

Mình xa nhau, khoảng cách cũng quá dài.
Bao tháng ngày chông chênh cùng nỗi nhớ
Sương mùa thu nhẹ nhàng như hơi thở
Phủ mặt hồ, bóng thuyền nhỏ liêu trai

Em cần đấy, em cần một bàn tay
Nắm thật chặt bàn tay em nhỏ bé.
Dìu em đi trong mùa thu khe khẽ
Anh về không, em hứa yêu thật ngoan.

Về đi anh, tháng Tám nắng rực vàng.

Hoa Cỏ May 1/8/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB