Hết 49

31 tháng 8, 2015 2 nhận xét
Nhoằng cái - năm mươi..mẹ nó rồi
Ba chìm, bảy nổi mãi chả trôi.
Chém cha cái kiếp nghèo vô lối
Nghèo gì nghèo mãi, chả chịu thôi!

Nghèo tiền, nghèo bạc ai mà trách
Đời chửa gặp hên đành chịu rách
Nào dám xin trời cho hiển hách
Mảnh tình cắp nách chẳng chịu vuông ...

Năm mươi năm, tuổi đời vo lại 
Một nắm hương tình chẳng đầy tay
Ưu phiền ơi hỡi sao nhiều thế
Ngàn kiếp đong, đo há vơi đầy?

Nguyện kiếp sau làm chim, làm cá
Biển rộng, trời cao mặc sức lao
Ao tình vương vấn, tù không vách
Chẳng thể vui cùng nguyệt với sao.

Kiếp người ngẫm ra vui gì nhỉ
Thử hỏi có gì để hoan hỉ?
Sinh ra tay trắng,về tay trắng.
Gửi lại thiên thu với chị Hằng...!

Anh Đức. 2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB