Suy Ngẫm: Vừa đủ

23 tháng 8, 2015 0 nhận xét

Vừa đủ hạnh phúc để khiến bạn dễ thương
Vừa đủ gian nan để làm bạn mạnh mẽ
Vừa đủ thử thách để khiến bạn thật sự là người.
Vừa đủ hi vọng để bạn thấy mình hạnh phúc
Vừa đủ thất bại để bạn biết khiêm tốn
Vừa đủ thành công để bạn hăng hái hơn.
Vừa đủ bạn bè để bạn thấy thoải mái
Vừa đủ của cải để đáp ứng nhu cầu của mình
Vừa đủ nhiệt tình để luôn hướng về trước.
Vừa đủ niềm tin để xua đuổi mọi buồn phiền
Vừa đủ mơ mộng để khỏi sống xa rời thực tế
Vừa đủ đau khổ.. để vác thánh giá theo Chúa.
Lạy Chúa, xin đừng cho con quá thông minh, kẻo con dễ kiêu ngạo; cũng đừng để con quá ngu dốt, kẻo con lầm lũi trong bóng tối.
Đừng để con quá giàu có, kẻo con mất tin tưởng vào Chúa hay dễ sống sa đọa; cũng đừng để con quá nghèo khó, kẻo con gian tham.

Xin ban cho con mọi thứ vừa đủ theo ý Chúa muốn. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB