"Chiều qua bao nhiêu lần tay rời..."

30 tháng 8, 2015 3 nhận xét

Anh dẫn em lững thững
Đi qua những khu vườn
Những hồ nước yên lặng
Những bụi hoa muôn màu

Con chuồn chuồn buông cánh
Bươm bướm vờn theo nhau
Xa xa đàn chim nhạn
Chao mình trong ráng chiều

Người đi sau, kẻ trước
Từng bước, từng bước chân
Những bước chân lặng lẽ
Trên sỏi khô âm thầm

Thời gian qua thật vội
Lòng người cũng đổi thay
Giá như không gặp lại
Giấc mơ vẫn còn đầy

Những bông hoa khép cánh
Con ong về tổ rồi
Mình chào nhau, im lặng
Ánh mắt nhìn chơi vơi...


BH. 2015
(* Lời trong bài hát 'Chiều Một Mình Qua Phố' - Trịnh Công Sơn)

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB