CHÁI NHỎ

23 tháng 8, 2015 0 nhận xét
CHÁI NHỎ
Anh!
Giá như em có thể ngừng yêu anh,
Để có thể rời bỏ anh không ngoái lại
Em, đàn bà khờ dại
Đường quang không đi, bụi rậm cứ đâm quàng.
Em cũng biết, đàn ông giống tham lam
Mỡ để miệng mèo,
Có khi nào mèo không thèm thuồng liếm mép.
Lỗi tại em, trót để cửa trái tim không khép.
Anh bước vào, em lại không muốn anh đi.
Có trách được không, trái tim nhỏ cuồng si.
Mù quáng yêu anh, người đàn ông có vợ.
Chắc kiếp trước anh chính là chủ nợ
Con nợ là em, kiếp này phải trả cho anh.
Em dại dột, em yêu anh chân thành
Đôi lúc muốn buông bỏ, khi em mệt mỏi
Nhưng trái tim đau đến không chịu nổi.
Em lại đi men bên lề, lượm một chút tình rơi.
Em không thể đòi cho mình một danh phận, anh ơi.
Vì em hiểu, đời anh nhiều ràng buộc
Em chỉ tủi phận mình kẻ đến muộn
Khi anh đã thuộc về người ta…..
Trong mắt người đời, em là con đàn bà xấu xa.
Là hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác
Có ai biết từng đêm, từng đêm em tan nát
Khóc nghẹn lòng đơn côi.
Em chỉ là chái nhỏ cơi nới thôi.
20/8/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB