ANH CÓ CÒN ĐỢI EM?

25 tháng 8, 2015 2 nhận xét
HỎI:
Anh còn đợi em không?
Trên sân ga khuya cùng con tàu chuyến cuối?
Anh lại khiến lòng em bối rối,
Nửa muốn theo anh,
Nửa muốn tiễn anh thôi...
Em biết làm gì đây, anh ơi?
Chút hương xưa em đã cho vào ký ức cũ kỹ.
Anh lại muốn em mang theo làm hành lý
Đi cùng anh trên chuyến cuối con tàu...
Có còn kịp để ướp lại hương cũ đã phai màu?
Có còn kịp cùng anh đến ngôi nhà Ước Muốn...
Đón bình minh bên đoá hoa nở muộn...
Giờ này...
....Anh có còn chờ em?
Thời gian trôi, khuya muộn, trăng đã lên
Sân ga buồn, sau cơn mưa loang loáng nước...
Em đã đến....
Nhưng em lại quay bước,
Không thể đi cùng trên chuyến cuối đâu anh.
Em lại quay về với cuộc sống mong manh.
Nơi mà anh không thể có mặt
Chút hương xưa, em lại cho vào ký ức khoá chặt.
Đi đi anh...
Kẻo chuyến cuối cũng chẳng chờ...

TRẢ LỜI:
Em vẫn mãi là người đàn bà nồng nàn đến thế
Người đàn ông nào có được em là người hạnh phúc nhất trần gian….
Nên dẫu có phải chờ đợi đến muộn màng…
Sân ga vắng, người ấy vẫn cố đợi…
Một mình giữ nguyên cả chuyến tàu cuối
Chỉ dành riêng để chờ đón em thôi
Em cứ bảo chút hương cũ phai rồi
Tim người ấy vẫn trĩu nặng hương thương nhớ
Người ấy đã xây một ngôi nhà mong ước
Đón em về ngắm hoa muộn bên người…
Trăng lên rồi…
Em vội vã lên em,
Tàu vẫn đợi, em không cần trốn vé…
Người ấy vẫn đang chờ em nhé
Nhanh đi em, tàu cũng sắp chạy rồi…
(Hoa Cỏ may 8/2015)

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB