THU HÀ NỘI VÀ ANH

13 tháng 8, 2015 0 nhận xét
Nếu không được nhớ anh thì em nhớ mùa thu
Đẹp như nụ cười anh tặng em trìu mến
Mùi ngọt thơm của vầng ngực ai như hương cốm bịn rịn
Vòng tay nồng nàn như sắc nắng trời trong

Giọng anh thầm thì êm ái như làn gió chiều hồng
Nụ hôn hút sâu như hoàng hôn chiều tím
Ánh mắt quyến rũ hơn ngàn sao giữa trời thu quyến luyến
Và vòng ôm như làn mây đưa em đến chốn bềnh bồng

Em yêu Hà Nội thu và anh nhiều lắm anh biết không?
Sắc nắng thu vàng, màu áo em và những giọt mật ong ngọt ngào chiều thu ấy
Vị thơm trà cúc cùng nụ hôn của em run rẩy
Trước say đắm nào bùng cháy ánh hoàng hôn

Chiếc cầu thang máy chiều thu ấy chẳng thể ngừng lên xuống như mọi hôm
Chỉ có hai đứa mình làm thời gian như ngừng lại
Lần đầu tiên em biết nụ hôn thế nào là mê mải
Và em đã rơi vào lưới tình chẳng thể tự thoát ra

Nhiều năm qua rồi mà như mới hôm qua
Thu về khẽ nhắc em, có nhớ không ngày ấy
Không được nhớ anh đâu nên em nhớ mùa thu vậy
Thu về rồi, bên ấy anh có nhớ Hà Nội không?


Chúc Linh 12/8/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB