Bùi Diệp - Hoa Cỏ May

26 tháng 8, 2015 2 nhận xét
Bùi Diệp viết:

ANH CÒN ĐỢI EM

Em có về như lời em đã hẹn
Chiều cuối thu buông vạt nắng cuối cùng rồi
Phía hoàng hôn một cánh cò ngược gió
Cũng khuất dần về phía xa xôi

Em có về hay chỉ hẹn thế thôi
Để anh bâng khuâng như thời yêu vụng dại
Thương câu hát người ơi có níu người trở lại
Em có nghe không sao mãi chẳng trở về

Chẳng trách em đâu , anh chỉ tự trách mình
Lỡ một lần buông tay em trên con đường hạnh phúc
Anh cứ viển vông như qua cầu Ô thước
Hay hái được vì sao trên dải Ngân hà

Rồi Mùa Xuân , Mùa Hạ đã đi qua
Heo May về cúc đã tàn phân nửa
Ghét Chàng Ngâu mưa chi buồn thêm nữa
Lời hứa gió bay ?
Anh vẫn đợi trên cầu

Em ơi về
Và mình lại trong nhau
Anh đón đợi với vòng ôm nghẹt thở
Những nụ hôn ắp đầy nhung nhớ
Mình sẽ mãi là một nửa của đời nhau

Tình anh em ơi
Sân ga nhớ con tàu.

Hoa Cỏ May trả lời:

CÓ THẬT ANH ĐỢI EM?

Anh còn đợi em thật sao anh?
Sau lần anh buông tay em từ ngày ấy
Em lạc bước mặc dòng đời xô đẩy
Cuốn em đi thật xa….

Từng năm tháng nối tiếp nhau đi qua
Thân gái dặm trường, em bơ vơ xứ lạ
Lăn lội mưu sinh, kiếm miếng ăn vất vả
Để giờ đây, cuộc sống cũng tạm yên

Bao nhiêu năm, em chẳng thể nào quên
Nhưng không còn hờn giận anh như ngày trước
Chỉ đôi lúc tự hỏi anh có hạnh phúc?
Trong cuộc sống không em.

Thời gian trôi, tay em không còn mềm
Nét chân chim hằn in trên đuôi mắt
Em không còn nụ cười tươi trong vắt
Tuổi về chiều, buồn như nắng hoàng hôn

Em khao khát lại một lần được anh ôm
Được chìm trong những nụ hôn nghẹt thở
Được khờ dại bên anh như ngày xưa cũ
Em úa nhàu rồi
Anh còn đợi em không?

Mưa Ngâu rơi, em không thấy buốt lòng
Bởi tháng này, quạ đã xây cầu Ô Thước
Anh đợi em thật như lời anh hẹn ước?
Sông Ngân Hà, em ngỡ cũng rất gần.

Em sẽ về, không một chút phân vân.
26/8

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Đây là cặp đôi trùng phùng đấy HCM ạ, ngoài cặp HCM, Chúc Linh. Tx bạn đã post giúp trong mấy ngày admin đi vắng nhé. 2 bài thơ rất hay.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB