
Những lúc đó lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn!

Cuộc sống lúc nào cũng cần những khoảng lặng, đúng không?

Làm sao mà sống theo ý muốn của người khác được chứ! Cứ việc mình, mình làm thôi.

Bên cạnh gia đình thì bạn bè chính là những người tốt nhất thế giới!


Thái độ quyết định cuộc sống mà! Phải nghĩ tích cực thì cuộc đời mới luôn tươi đẹp được.

Tắt laptop, thoát Facebook đi, hãy tận hưởng mọi thứ bằng chính ánh mắt của mình!



Được tặng quà đã vui, nhận được đúng món quà như sở thích thì còn vui hơn rất nhiều!

Chẳng có gì thư giãn và sảng khoái như việc này nữa…

Cả về thể xác lẫn tinh thần!


Gia đình là số 1 mà!

Thế nên luôn phải trân trọng vì đang được tận hưởng cuộc sống nhé!

Vì cuộc đời là những chuyến đi!!!

Bỏ ra khỏi đầu những điều không cần thiết đi…



1 nhận xét:
Thich nhat cau: niem vui la khi co nhung dua ban ngo ngan de duoc choi cung nhau!
Niem vui la khi doc duoc dung chia se nay!!! hihi tks Bach Hoa!
Đăng nhận xét