“Mình tan thành
tro bụi, nỗi nhớ vẫn còn nguyên...” - Hoa Cỏ May
Thôi về đi, về đi
em
Chuyến tàu này đã
trễ
Người đã đến, và
ra đi lặng lẽ
Hành trang còn
đây, hơi ấm còn đây.
Nỗi nhớ cứ ào về
quắt quay
Nỗi đau thắt
nơi lồng ngực
Mà sao không thể nào
khóc được
Cứ đau đáu, âm thầm...
Có phải cuộc đời
là sân ga và những chuyến tàu?
Có kẻ đi qua thờ
ơ
Có những người tốt
bụng
Ta không thể
nào trách ai được
Khi người đã bỏ ta đi...
Chỉ là không còn
duyên,
Ôi, một kiếp phù du!
Có trách, thì hãy trách
ông trời đã cho ta phải khổ
Em ơi, cuộc đời là
bão tố
Không bao giờ có
hạnh phúc vẹn toàn.
Chuyến tàu đã qua
rồi, em nhé, hãy quay về
Gạt nước mắt đi, và
đứng lên mạnh mẽ
Ngày hôm nay sẽ
trở thành quá khứ
Và ngày mai em sẽ có
một chuyến tàu.
Về đi em, về đi
em...
(Viết cho Hoa Cỏ May:"Anh có còn đợi em?")
BH 25/8/2015
4 nhận xét:
Hay lắm Bạch Hoa ơi. Cám ơn cô bạn xinh đẹp nhé!
Hay quá , đãi các bạn món ốc bung .
LỠ…
Lỡ mất rồi, chuyến tàu đã rời ga
Không quay lại thêm một lần nào nữa
Em chẳng thể đón chờ chuyến tàu khác
Dù biết đâu, có hạnh phúc tràn đầy
Trót dại khờ, em vẫn dại đến hôm nay
Bởi em ngỡ thời gian sẽ ngưng lại chờ đợi
Anh sẽ về bên em như lời anh từng nói
Pháo đỏ rượu nồng đón em về cùng anh
Có ai ngờ, mấy mươi năm qua nhanh
Chưa hiểu chuyện gì, em đã qua mất thì con gái
Em tự ti, trốn vào cõi sâu tê tái
Từng năm qua, giật mình đã muộn màng
Anh trở về, sau một quãng dài thời gian
Đã ấm êm cùng người ta nơi xứ lạnh
Chẳng biết nói sao, chỉ biết đổ tại hoàn cảnh
Anh đừng băn khoăn, em không trách anh đâu.
Cũng chỉ mình em thôi, ôm trọn nỗi đau
Em chẳng thể khiến anh thành người có lỗi
Anh đa mang, em không gật đầu nổi
Về bên ấy đi anh,
........Mình đã lỗi duyên rồi.
3/9
Hay quá HCM. Tx nàng nhé!
Đăng nhận xét