EM DỐI LÒNG

8 tháng 9, 2015 1 nhận xét
Em dối lòng, không yêu anh đâu nhé
Mà anh xa, thương nhớ chẳng thể ngừng
Nắng cũng nhớ và mưa càng thêm nhớ
Nhớ thôi mà, chẳng yêu đâu người dưng...
Vu vơ hẹn, anh hứa về tháng chín
Cứ ngóng hoài, tháng chín hững hờ trôi
Sao lòng em cứ mong nhớ, rối bời
Anh có về, chắc gì mình đã gặp
Ôi tình yêu cứ chơi trò cút bắt
Em đã để anh bắt được mà, sao lại buông, chạy rõ xa
Còn quay lại mỉm cười, yêu quá đi mà
Thôi em đứng lại, không đuổi theo anh nữa!
Mình lớn rồi, giữ lời anh đã hứa
Chỉ cần anh trở về, ôm em thật nhẹ trong vòng tay
Nói nhớ em một câu, cho bõ những tháng ngày
Em dối lòng, em yêu anh nhiều lắm..
Chúc Linh 9/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB