Nhớ Em

16 tháng 9, 2015 2 nhận xét
Buồn buồn giở ảnh ra xem
Thấy hình mình chụp với em thủa nào
Nụ cười tươi, mắt sáng sao
Em nghiêng, nghiêng hết tình vào cả anh...

Giờ này mắt biếc còn xanh
Nụ cười còn sáng, ân tình còn không?
Em đi.. còn lại một mình
Bó hoa em cắm trên bình chết khô...

16/9/2015

2 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Bó hoa trong bình chết khô
    Em không thể có ngây thơ thuở nào
    Không còn rung động xốn xao
    Khi e lệ dựa vào anh trong hình
    Tóc giờ đã chẳng còn xanh
    Thời gian hằn nụ cười xinh mất rồi
    Không còn mọng đỏ đôi môi
    Mắt không còn sáng như hồi mình quen
    Ân tình ngày ấy anh quên
    Sao giờ anh lại hỏi em làm gì?
    Chẳng nên giữ ảnh mà chi
    Biết đâu người đó có gì không vui
    Chuyện cũ cũng đã qua rồi
    Đã vào quá khứ thì thôi, nhớ gì?

  • Như Hải nói...

    Đừng cắm hoa đã héo
    Đừng giữ ảnh đã phai
    Kỷ niệm không trở lại
    Hãy nghĩ về ngày mai...

    Hoa ngoài vườn muôn sắc
    Cây ngoài vườn muôn loài
    Trái ngoài vườn muôn loại
    Thị sẽ rụng bị thôi!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB