Mùa Thu Hà Nội

12 tháng 9, 2015 0 nhận xét
Tôi đã yêu em mùa thu Hà Nội
Con đường nắng dịu tỏa lối đi xưa
Hồ Gươm xanh biếc tháp Rùa in bóng
Hàng me vẫn đợi chờ ngóng thu qua
Ký ức mờ xa vỡ òa nhung nhớ
Đường Thanh niên đó còn nhớ ko em
Mùi hương sen mới êm đềm gió lộng
Tay trong tay nắm ước mộng bên nhau
Hồ Tây khoe sắc muôn mầu rực sáng
Mái tóc nhung huyền một áng mây trôi
Em cười xinh quá nụ cười tỏa nắng
Bờ môi thơm mọng say đắm tim tôi
Tôi đã xa em mùa thu Hà Nội
Bao nhiêu kỷ niệm còn nỗi xót xa
Mùa thu ơi nhớ lắm người Hà Nội
Tôi sẽ về với Hà Nội và em 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB