EM SAI

18 tháng 9, 2015 1 nhận xét
Em biết là em sai
Khi cứ nhớ anh nhiều như thế
Dẫu biết rằng không thể
Được nhớ anh hay thậm chí nghĩ đến anh
Anh vẫn chỉ là một vì sao xanh
Sáng lấp lánh trên bầu trời xa thăm thẳm
Chỉ nhìn được mà tay không thể chạm
Buồn mênh mang...
Chẳng thể giữ được trái tim không lạc lối đi hoang
Cứ hướng về bên anh, người dưng xa lạ
Và cuộc đời vốn đang yên ả
Bỗng dưng bị khuấy tung
Gặp lại nhau làm gì, hỡi người dưng
Để hoài niệm xưa lại trở về cháy bỏng
Cho lòng em cuộn sóng
Nhớ và yêu...
17/9

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB