Sẽ thật thiếu xót nếu chỉ đăng hình Hà Nội Xưa,
mà quên một Sài Gòn Xưa với nhiều nét văn hoá hết sức đặc biệt của
Hòn Ngọc Viễn Đông một thuở nào.
Một góc Catinat sầm uất, trung tâm của Sài Gòn (nay gọi là đường Đồng Khởi)
Rạp Nguyễn Văn Hảo là rạp phim do người bản xứ xây dựng đầu tiên ở Sài Gòn
Xe đò đi miền Tây (Mỹ Tho - SG)
Quảng trường THD ngày xưa
Áo dài thời ấy khiến eo càng.. eo hơn!
Chân dài đẹp và khoẻ mạnh tự nhiên!
Nhà hàng Maxim's góc Catinat, giờ vẫn còn nguyên chỗ cũ
Áo dài học sinh...
...đến áo dài quý bà đều rất đẹp và nền nã
Chợ Bến Thành xưa
Góc chợ Vườn Chuối Nguyễn Đình Chiểu
Xe đò SG đi Chợ Lớn
Hòm thư (post)
1 nhận xét:
Sài Gòn xưa đẹp và hiện đại nhỉ
Đăng nhận xét