MƯA ... MƯA...

24 tháng 9, 2015 3 nhận xét
Mưa lại mưa rồi, tí tách rơi
Lòng em buồn nhớ lắm anh ơi
Mưa vẽ ngoằn ngoèo khung cửa kính
Như giọt nước mắt lặng lẽ trôi.
Mưa mãi rơi hoài, mưa mùa thu
Bầu trời nặng trĩu lớp mây mù
Và em nặng trĩu niềm thương nhớ
Rã rời mảnh hồn tiếng mưa ru
Vẫn còn thu đấy, chẳng phải đông
Mà sao buốt lạnh ở trong lòng.
Em nhớ anh mà, nhớ nhiều lắm
Giờ này, anh có nhớ em không?
22/9/2015

3 nhận xét:

  • Vô Danh nói...

    Hết nhớ em rồi, em biết không?
    Gọi hoài, tin nhắn cứ dửng dưng
    Phen này mưa ướt luôn đi nhé
    Đừng nhớ làm chi...chỉ phiền lòng!

  • Unknown nói...

    Hết nhớ em rồi thì kệ anh
    Cục nợ ráng mà duỗi thật nhanh
    Phen này nhất quyết ta thôi nhé
    Đừng có mà than nhé hỡi anh .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB