Hạnh Phúc

5 tháng 9, 2015 0 nhận xét
Ta gom nhặt hạnh phúc 
Từng chút, từng chút 
Như gom nhặt lá vàng 
Trong cuộc đời quá đỗi thênh thang.

Hạnh phúc bé nhỏ 
Hạnh phúc mong manh 
Như chiếc lá 
Dù đẹp đẽ 
Vẫn úa tàn. 

Ta không thể níu kéo mùa xuân 
Dù mùa xuân rất đẹp 
Như tuổi trẻ 
Từng ngày qua đi
Nếp nhăn hằn thêm bên khoé mắt.
Hạnh phúc 
Như những chiếc lá 
Ta có gom đủ 365 ngày? 

Mỗi phút giây an bình 
Trong tâm 
Hạnh phúc sẽ sinh sôi 
Như những chiếc lá 
Không cần đếm 
Không mong chờ 
Cứ rụng.

Khi chấm dứt kiếm tìm
Ta có vô biên hạnh phúc 
Ở đây, và ngay bây giờ. 

BH 15/8/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB