MƯA VẪN MƯA BAY*

19 tháng 9, 2015 0 nhận xét
Mưa vẫn mưa bay nào ai có hay
Mắt em buồn, ướt dài, nhìn lá đổ
Nghe lá thu mưa, tìm gì nơi quán cũ
Người ấy bận mất rồi, đành thất hẹn, chẳng về đâu

Buồn quen rồi, áo xưa đã bạc màu
Sao con tim vẫn vẹn nguyên nông nổi
Gót nhỏ đã mòn, sao mong chờ vẫn vẹn nguyên bối rối
Mong người trở về mà chẳng biết nên gặp hay thôi

Bên ấy đất rộng, thu có mưa không người
Phiêu lãng bao năm rồi, hồn có xót xa khi mùa lá trút
Có phút giây nào âm thầm nhớ về con phố nhỏ, mưa lụt
Trong cơn mưa chiều có người mong bước chân ai đó về mau


Chúc Linh 9/2015
* Lời bái hát của Trịnh Công Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB