SAO VẪN CỨ YÊU...

14 tháng 9, 2015 1 nhận xét

'Mình chia tay nhau rồi, phải không anh?' *
Đường mình đi cũng đã chia hai ngả
Sao anh vẫn không chịu làm người xa lạ
Để lòng em cứ mãi khó buông

Một lời hát cũng khơi lại nỗi buồn
Một câu nói vu vơ cũng làm tim lạc nhịp
Bóng quen thuộc thoáng qua cũng khiến em bước hụt
Mất nhau rồi, sao vẫn chẳng thể quên.

Tối ngụp lặn trong nỗi nhớ chông chênh
Sáng hụt hẫng sau đêm dài tỉnh mộng
Anh như biển biếc xanh quá rộng
Em lênh đênh, thuyền không đến tận cùng

Lòng người sâu, dò sao được mông lung
Em cứ cố kiếm tìm điều khó thấy
Lao theo anh như mưa buông xuống đất vậy
Dẫu biết rằng mình sẽ vỡ tan.

Người cứ bước đi, để nỗi nhớ ngút ngàn
Cho một người là em, mải miết đuổi theo mãi
Biết là người không bao giờ ngoảnh lại
Chia tay nhau rồi mà
Sao em vẫn cứ yêu ???

14/9/2015
* Lời bài hát Nếu phải xa nhau

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB