Mexico phần 2: Chuyện trường học và.. hôn nhau

22 tháng 9, 2015 1 nhận xét
Con gái mình sang Mễ theo học trường công. Học ngày một buổi , một lèo từ hai giờ chiều đến tám giờ tối . Trừ mấy thứ tiền vớ vẩn để làm dạng như thủ công , chả phải đóng thêm khoản nào , từ đầu năm đến cuối năm . Nước Mễ bao cấp giáo dục đến hết lớp dạng như 12 xứ mình . Ko phải,học thêm , học bớt , ko phải phong bì thầy cô giáo . Đéo mẹ ! Vì trăm năm trồng người , bon tư bản sắp giẫy chết làm hơn hẳn 
Con gái dĩ nhiên học loại vớ vẩn trong lớp , tiếng còn chưa sõi , theo thế cũng ổn rồi,. Thi thoảng về nhà,con gái lại thấy nói , mai bố đến trường,thầy giáo,con muốn gặp . Trước việc này thuộc về mẹ nó , từ lúc mình sang vợ lấy cớ bận việc đùn sang cho mình . Trình tiếng Mễ mình chỉ dăm câu giao tiếp bồi vớ vẩn , nhưng vẫn phải vác xác đến trường xem con gái học,hành ra sao , dĩ nhiên con gái,phiên dịch . Thầy giáo,phụ trách lớp thân chinh mời mình vào phòng , Abc một hồi , con gái mình dịch là họ nói con nhút nhát , ko,hoà đồng với bạn bè . Mình chỉ biết,cười,cầu tài,và ok liên tục , thì biết nói giề . Rồi cũng đến lúc xong cuộc,gặp gỡ. Thầy giáo cười rất tươi làm một tràng . Con gái dịch là thầy,giáo nói : rất cám ơn bố đã bớt chút thời gian đến gặp thầy . Ke ke ! Hãnh diện ra phết!Hehe, mình thì có bận việc đếch gì đâu!
Hôm đọc trên báo mạng , thấy có bài viết về trường cũ Trần Phú, các cháu cuối cấp chia tay nhau hôn hít đủ cả . Có ý kiến ủng hộ , có ý kiến phản đối , nói chung vẫn là sự hơi lạ xứ mình . Nghĩ lại tủi thân , hồi mình còn đi học , lúc chia tay cái nắm tay còn chả được nói giề hôn với chả hít.
Bên này ngày hai buổi đưa đón con đi học , trường con gái là mới cấp hai . Các bạn con gái hôn hít nhau ầm ầm , mình đợi con nhiều lúc chứng kiến hai bố mẹ hai gia đình đi đón con, hai đứa con tan học kệ bố mẹ đợi , đứng hôn nhau. Bố mẹ hai bên kiên nhẫn đợi, chả ý kiến giề. Lại có bà mẹ (chắc bỏ chồng chi đó) tối nào đi đón con mình cũng thấy có anh chắc bồ bịch đi đến đứng cùng. Hại vị mải hôn nhau đến lúc con tan học vẫn chưa thôi hôn , con thì vẫn đứng chờ , chả vấn đề gì . Ừ thì thôi , mỗi nước một khác nhau , nước mình phàm hôn hít phải vào chỗ kín , e lệ một chút , còn tè thì cứ ngang nhiên giữa đường , chả biết ai tự nhiên hơn ai!!!

Chí Lửng

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB