Đã biết rằng cuộc đời không có nhau
Có cần không, gặp gỡ lần sau cuối
Gặp làm gì cho lòng thêm đau nhói
Còn yêu hay không chỉ vỡ nát tim mình.
Có cần không, gặp gỡ lần sau cuối
Gặp làm gì cho lòng thêm đau nhói
Còn yêu hay không chỉ vỡ nát tim mình.
Đã xa nhau, có lẽ nên lặng thinh
Như trong đời, mình chưa từng quen biết.
Ru lòng mình đừng khi nào hối tiếc
Duyên đôi mình không buộc sợi chỉ hồng.
Như trong đời, mình chưa từng quen biết.
Ru lòng mình đừng khi nào hối tiếc
Duyên đôi mình không buộc sợi chỉ hồng.
Còn gì đâu, thôi đừng ước đừng mong
Khi Nguyệt Lão đã say nên nhầm lẫn
Sợi tơ duyên quấn vào nhau rối rắm
Gỡ mãi rồi mà vẫn cứ buộc sai…
Khi Nguyệt Lão đã say nên nhầm lẫn
Sợi tơ duyên quấn vào nhau rối rắm
Gỡ mãi rồi mà vẫn cứ buộc sai…
Đã cố quên, sao nỗi nhớ quá dài
Như mùi thơm hoa oải hương còn đọng mãi
Như hương bưởi thơm một thời vụng dại
Nhắc nhớ hoài một bóng dáng thân quen.
Như mùi thơm hoa oải hương còn đọng mãi
Như hương bưởi thơm một thời vụng dại
Nhắc nhớ hoài một bóng dáng thân quen.
Muộn màng rồi, dặn mình phải cố quên.
Sâu trong lòng, vẫn không sao quên nổi
Quá nửa đời sao vẫn còn bối rối?
Về một hình bóng thuở xa xưa.
Sâu trong lòng, vẫn không sao quên nổi
Quá nửa đời sao vẫn còn bối rối?
Về một hình bóng thuở xa xưa.
Ru mình đi, gặp gỡ cũng chỉ thừa…
16/9/2015
2 nhận xét:
Luôn luôn nghe lời BH
Ngoan quá, chăm chỉ post là đúng rồi HCM. Bài thơ rất hay đấy. Tx bạn
Đăng nhận xét