THÁNG CHÍN

6 tháng 9, 2015 1 nhận xét


Tháng Chín thu về, lá đổ suốt đường đi
Đổ vào mắt ai trời chiều tha thiết quá
Đổ nhớ thương cho một người xa lạ
Nghe gió thu về ru ngọt dịu bâng khuâng.

Nắng xen nghiêng đổ bước chân âm thầm
Ngập ngừng bước về cuối con ngõ nhỏ
Để lại sau lưng những mảnh ghép loang lổ
Màu thời gian đã nhuốm đến úa nhàu

Cơn mưa chiều vội đến, vội đi mau
Chóng vánh như lời yêu chưa kịp ngỏ
Tháng Chín về, khoảnh khắc nào bỏ lỡ
Níu lại đi, kẻo lạc mất nhau rồi.

Gốc phượng già lả tả lá nghiêng rơi
Vẫn đắm đuối một vài bông đỏ rực
Và trái tim lại rung lên thổn thức
Tháng Chín đã về rồi, ơi dấu yêu.

1/9/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB