ĐƠN PHƯƠNG

21 tháng 9, 2015 1 nhận xét
Đơn phương thích một ai đó
Cảm xúc chẳng thể giãi bày
Trong lòng cháy lên ngọn lửa
Nhớ thương thiêu đốt mỗi ngày.

Đơn phương thích một ai đó
Giữa tấp nập một biển người
Vẫn nhận ra bóng người ấy
Dù chỉ sau lưng mà thôi.

Đơn phương thích một ai đó
Khi người chợt bước lại gần
Trái tim run lên vội vã
Mắt vội nhìn cắm xuống chân.

Đơn phương thích một ai đó
Là khi mơ mộng mỉm cười
Đọc lại tin nhắn ngắn ngủi
Lời như bạn bè cũng vui.

Đơn phương thích một ai đó
Là chợt đau nhói ở tim
Khi người đi cùng người khác
Âu yếm, không phải là mình.

Đơn phương khi thích người ấy
Nhớ thương, thương nhớ thật nhiều
Chẳng dám bao giờ dũng cảm
Nói với người rằng, ta yêu.

Đơn phương yêu người đến thế
Mà người lại không yêu ta
Như một căn bệnh khó chữa
Đành tự thương mình xót xa.
21/9/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB