BIỂN - ANH, MƯA -EM!
Anh là chiều biển động
Gió lồng lộn thét gào
Sóng bọt tung trắng xoá
Tựa nỗi nhớ dâng cao
Em hạt mưa bé nhỏ
Nghe biển gọi cồn cào
Muốn buông mình lao xuống
Chìm lòng biển xôn xao
Anh là lòng biển mặn
Em hạt mưa ngọt mềm
Em mong manh là thế
Hoà được vào biển êm?
Anh là chiều biển động
Mời gọi mưa buông mình
Hạt mưa thuộc về đất
Ngại ngần, dẫu rung rinh.
Anh là lòng biển mặn
Sức trẻ mãi tuôn trào
Tình dâng tràn ngọn sóng
Cho hạt mưa nôn nao.
Anh là chiều biển động
Hạt mưa ngại, rụt rè
Không dám buông mình xuống
E cuốn vào đam mê.
Chiều nay biển cuộn sóng
Tình đậm muối mặn mòi
Hạt mưa chợt run rẩy
Nặng lòng,
Trượt chân,
Rơi....
Người đăng:
Hoa Cỏ May
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Biển hay hạt mưa bản chất đều là nước. Mưa rồi sẽ rơi xuống đất, theo những con sông chảy ra biển mênh mông. Cũng như nước biển sẽ bốc hơi thành mây bay đi và rơi xuống thành mưa một ngày.
Lại nhớ tới một bài thơ cũ. Để lục tìm lại gửi cho May.Tx nàng
Bài này ẩn ý theo yêu cầu người nhờ May viết, Như Hải à.
Cứ trượt chân ..rơi là được!
Một bài thơ hay!
Đăng nhận xét