NGƯỜI ĐI

25 tháng 6, 2016 2 nhận xét

Người đi chiều nay không về phố
Mình tôi ngơ ngẩn với nắng vàng
Giọt nắng cuối hè rơi vụn vỡ
Để lòng cuộn sóng nhớ miên man.
Chiều nay người vắng, xa rời phố
Chợt thấy xa xôi quá con đường
Một mình đứng lại ôm nhung nhớ
Người đi vẫn vướng đọng mùi hương
Ngày mai người vắng, không gặp nữa
Mà ở quanh tôi vẫn bóng người
Ngoảnh sang bên nào cũng thấy nhớ
Nhớ người, chắc chắn người nhớ tôi
Người đi, người hỏi " sao biết nhớ?"
Để ruột gan tôi nóng cồn cào
Giọt yêu vương nhẹ vào tim ấm
Để bất chợt lòng thấy nghiêng chao.
Người đi, người đi, người xa quá
Để vầng trăng xanh cũng úa màu
Để người ở lại tràn thương nhớ
Biết đến khi nào mới gặp nhau???

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB