Hội ngộ

12 tháng 6, 2016 9 nhận xét

Những con Ve Sầu tìm chỗ trú trong thân cây
Sợ ướt bộ cánh mỏng tang điệu đà vì trận mưa mùa hạ
Em sợ gì mà không nhận lời yêu của anh hả bé
Có phải như Ve Sầu sợ ướt cánh không bay?

Hãy đậu vào vai anh đây
Đừng ngại ngùng hỡi cô Ve Sầu bé nhỏ
Để cho anh một lần được thử
Hong áo ướt em khô

Hãy ẩn mình trong bàn tay anh
Cuộn tròn, nhắm mắt 
Đôi cánh mỏng sẽ ấm dần, trong veo, xoè ra như chiếc quạt
Đẹp hơn cả một bộ áo mới xinh xinh 

Đường chỉ tay anh nói rằng:
Khi có Ve Sầu ngủ nướng trong ngày mưa mùa hạ
Anh sẽ sẽ có một cuộc hội ngộ đặc biệt như thế
Một lần trong đời...
Ơi cô bé Ve Sầu ơi!
12/6/2016

9 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Kệ em đi, con Ve Sầu bé bỏng
    Muốn cánh trong
    Chịu đau đớn một mình
    Con Ve nhỏ phải tự mình bung vỏ
    Bám vào cây để thoát xác hồi sinh

    Kệ em đi, đừng ôm vào tay ấm
    Cánh sẽ quăn và em chẳng thể bay
    Em gắng sức tự mình chui khỏi vỏ
    Vươn cánh mỏng bay lên những ngọn cây

    Kệ em đi, những ngày mưa ướt cánh
    Nép cành cây, em cũng ngừng hát ca
    Em sợ lắm, sợ một lần dính nhựa
    Khi anh là chú bé vừa ngang qua

    Kệ em nhé, đời Ve Sầu phải thế
    Cất giọng ca trên những ngọn cây cao
    Dẫu em biết bàn tay anh đủ ấm
    Bờ vai kia cũng đủ rộng, ngọt ngào

    Nhưng không thể, lời yêu không dám nhận
    Để Ve Sầu bức bối trong lồng son
    Kệ em nhé, cho em được ca hát
    Giữa đất trời, như anh gọi : Ve Con.

    Chưa có tựa, Như Hải đặt hộ mình nhé

  • Như Hải nói...

    Tụi mình ngày xưa vô mình quá, hại chết, hoặc làm tàn phế bao nhiêu chú ve rồi. Vậy nên giờ mình phải ăn chay, sám hối cho vụ ve con và vợt bướm đã làm...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB