Cửa sổ vỡ

5 tháng 6, 2016 1 nhận xét
Gió còn thổi qua cửa sổ vỡ không em
Có ai đó đã giúp em đóng ô cửa mới
Hay ai ai cũng chỉ trùm khăn đi qua, không dừng lại
Để mặc em loay hoay vá víu một mình?

Đôi tay gầy guộc mà anh đã từng cầm
Mấy lần tự mình thay vuông cửa
Xót xa những vết xước trên tay em chưa lên da non, còn đỏ
Mà anh chẳng thể giúp được, dù chỉ một lần.

Ô cửa ngày xưa mở ra khung trời biếc xanh
Có những ước mơ được chắp cánh bay đi từ vuông trời bé nhỏ
Anh vẫn mong sẽ có một lần được làm người thợ
Xây một khung cửa bình yên
Không bao giờ vỡ nữa, cho em.

Nhưng...
Cửa sổ vẫn vỡ
Ước mơ bay qua ô cửa đầy gió
Lên trời
Anh ở đây nghe lòng chùng những cung bậc ngậm ngùi
Chơi vơi...
19/7/2016

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB