SAO ANH CHỌN EM – RỒI BUÔNG

2 tháng 6, 2016 2 nhận xét

Sao anh lại chọn em?
Giữa bao bông hồng thơm mát
Hoa cỏ may xơ xác
Anh lại nhặt lên?

Sao anh lại chọn em?
Để em ngây ngất
Chân như không chạm đất
Ngỡ mình có cánh, đang bay.

Em say,
Men tình nồng nàn như rượu
Cháy lên ngọn lửa
Yêu - Si - Mê...

Sao anh lại chọn em?
Để quãng thời gian dài, em ngỡ
Găm vào tim anh bằng những gai nhung nhớ
Được anh yêu như em hằng yêu anh.

Giấc mộng vỡ tan tành
Anh nhặt em lên, rồi anh buông bỏ
Những cái gai
Trót găm
Anh nhẹ gỡ...
Rũ bên đường tả tơi

Sao anh lại chọn em, anh ơi?
Rồi nhẹ nhàng rời bỏ
Biết đặt tình vào anh, em đau khổ
Trót yêu rồi
Em biết phải làm sao???

Sao anh lại chọn em
Rồi buông….

2/6/2016

2 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Từ hôm đọc bài của Như Hải đã muốn viết theo, nhưng đến hôm nay mới theo nổi. Tuy nhiên không thể bằng bài của nàng được. Rất cảm ơn Hoa cho tớ mượn cụm từ ' Sao anh lại chọn em"

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB