TẠM BIỆT THÁNG 5

3 tháng 6, 2016 1 nhận xét


Tạm biệt tháng 5, tháng của những yêu thương
Dẫu anh chẳng trở về, em đã biết tự yêu mình, sống những ngày đáng sống
Không có anh, chẳng còn những khát thèm cháy bỏng
Em trở lại là em, bông hoa tím dịu dàng
Tạm biệt phố, nơi anh đã tặng em những nụ hôn nồng nàn
Không có anh cạnh bên, em một mình lang thang ra biển
Đắm mình dưới làn nước trong xanh để được biển vỗ về, yêu mến
Thả hồn thơ, hát với mây trắng bềnh bồng
Bản "tình ca hồng" văng vẳng giữa thinh không
Có cậu bé gầy gầy hình như vừa mười bốn
Cất lời tình tặng ai như người lớn
Mắt xoe tròn, em ước mới mười ba
Những bông hoa dại e ấp, tím buổi chiều tà
Tình đã trao, tưởng trọn đời không phai nhạt
Ầm ầm sóng cuốn thiết tha về bên kia bờ cát
Còn đâu những ngập ngừng hồn lỡ gửi gió bay
Hôn cánh hoa buồn cùng những con sóng say
Nhấp một giọt rượu đào ước ao ngọt ngào về lại
Dấu yêu ơi có lẽ nào mình xa nhau mãi mãi
Đừng đợi tình nhạt rồi mới trở lại, nhé anh

Chúc Linh 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB