Phóng sự ảnh: Từ chợ đến..chùa ở Đài Bắc 27/8

29 tháng 8, 2015 5 nhận xét
 Đến Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan vào đúng mùa mưa bão nên trời u ám, lúc nào cũng lạnh lạnh.

Cũng hay là đúng mùa Vu Lan, không khí có vẻ ấm áp hơn nhờ hương khói khắp nơi, và nhờ những nồi trứng luộc trong thuốc Bắc mà bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu. 
 Đây là tô cháo hộp mua trong shop cứu nguy cho 2 chị em mình ở Sân Bay vì đến sớm quá, lại lạ nước lạ cái, chả có gì trong bụng. Tô cháo rất to, 2 người ăn cũng được, rất chất lượng, giá khoảng 35 ngàn/tô. 
Khách sạn mình ở đặc trưng của người Hoa, nằm giữa trung tâm nên khá tiện. Khách sạn khá đẹp và trang trí lộng lẫy bằng đèn lồng và bánh Trung Thu khắp nơi. 


Bánh trung thu của người Đài Loan rất ngon. Không to như ở nhà mình (hay giống bên TQ) mà nhỏ, nhân đủ loại, ngoài là nếp mới. Bánh không ngọt lại thơm ngon nên dù 'nhịn' đồ ngọt mà mình không thể không xơi thử vài chiếc. 
Trời mưa, ngồi nhâm nhi ấm trà gồm cỏ ngọt, lá dứa và bạc hà thấy cuộc sống cỏ vẻ thư thái hơn...

Tụi mình quyết định ‘khám phá’ khu chợ ngay cạnh trung tâm, thấy mọi thứ khá giống ở SG, như khu Q5 vậy, chỉ khác là nhiều hàng ăn hơn và sạch sẽ hơn. Giá cả cũng rẻ hơn Hàn Quốc và Sing nhiều. Chỉ ngang ngửa ở Sg thôi
 Đây là một món ăn rất phổ biến ở chợ của người ĐL, đó là gỏi trộn giống ở SG vậy, nhưng họ trộn nhiều thứ lắm, cả tiết, lòng, thịt, đậu hũ... Thấy nam thanh nữ tú từng cặp nhẫn nại đứng đợi mua.
 Mình không hiểu lắm tại sao lại có chậu xương này ở trước cửa 1 nhà hàng lớn thế này?
Có lẽ họ để cho ai có chó thì qua lấy?
Còn đây là món lẩu 1 người. Ở đây họ hay ăn mỗi người 1 lẩu, không giống như ở nhà mình.
Ăn thế khá vệ sinh. Một lẩu như thế này giá khoảng 70 ngàn tiền VN.
Được đấy chứ nhỉ!
Còn đây là một tiệm có lẽ rât nổi tiếng nên lúc nào thực khách cũng phải sắp hàng dài đợi vào ăn. Đến gần mới biết họ có mỗi 1 món thôi đó là chân giò heo hầm/kho theo kiểu rất đặc biệt của người Đài. Người ăn, kẻ mua mang về tấp nập. 
 Hàng hoa trong chợ rất đẹp. Các loại hồng muôn màu.
Giá mỗi bông khoảng 1 usd/bông (22 ngàn đồng). 
 Có cả rạp chiếu phim trong khu vực chợ nhé. 
 Toàn phim Mỹ thôi, không giống như bên Hàn toàn phim Hàn... 
Đúng ngày Vu Lan, 2 chị em tranh thủ đi chùa. Thế nào lạc phải 1 cái đền.
Thôi cứ vào lễ đã. Đến giờ k biết tên đền này là gì, nhưng khá đẹp, và sạch sẽ. 
   Được chỉ dẫn, tụi mình hôm nay tới được Hình Thiên Cung, hay còn gọi là Chùa Ông, thờ Đức Quan Thánh. Ở ĐL và Trung Hoa đều thờ Quan Thánh.
Tuy nhiên đây là Chùa lớn nhất thờ Ngài mà mình biết.
 Bên trong chỉ được đứng hoặc quỳ xa xa. Phía trong là tượng Ngài và nhiều tượng các vị khác. Chính giữa là ngài Khổng Tử, Lão Tử nữa.
 Trong chùa có hồ cá Koi rất đẹp nước trong vắt. 
Rời chùa tụi mình đi dọc các con phố ở Đài Bắc. Đố các bạn biết đây là gì?
Họ xếp đầy đồ... cúng Vu Lan đấy (cúng cô hồn nhân Rằm tháng 7).
Nhiều đồ lễ và to ghê lắm, không như ở VN mình. 
Công ty nào cúng cũng lớn. Toà nhà vp có bao nhiêu công ty họ phải sắp lịch, 
và sắp bàn dưới đường cho nhân viên xuống cúng. 
Sau đó là họ bưng hàng bao tải tiền giấy đi đốt (trong ảnh chỉ là 1 cty thôi đấy).
Hai chị em kết thúc chuyến thăm quan bằng việc.. shopping. 
Shopping ở đây rất thích. Hic. Sẽ bật mí sau nhé.
Thôi mình phải đi ngủ đây vì sáng mai bay sớm về VN rồi.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

5 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    cám ơn Hoa đã cho bọn mình đi du lịch cùng và kiêm hướng dẫn cẩn thận Hoa đi mấy hôm mà đã về rồi thế mình thấy đồ cúng lễ của họ nhiều thế ko biết đốt ở đâu nhỉ kinh khủng hơn VN

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB