CHÀO NHÉ

15 tháng 12, 2015 4 nhận xét
Chào nhé dấu yêu, tạm xa thôi nhé
Không hẹn ngày về vì em rất sợ phải chia ly
Hôn thêm nữa đi, em cất dành ngày xa vắng
Không cần nhớ em nếu người hứa sẽ quay về

Thôi chào nhé, tình ơi, luôn vui nhé
Phải khỏe hơn, đừng để em lo lắng lúc xa người
Những nhung nhớ em ủ trong tim ấm
Sẽ dành trao người những phút thấy đơn côi

Tạm biệt nhé những môi hôn thật ấm
Những vòng ôm gợi bao nỗi khát thèm
Ái ân ấy sẽ xem như người gửi
Ngày nao về say đắm sẽ cuộn thêm

Đi đi nhé những nỗi niềm vương vấn
Chẳng thể níu chân nên em sẽ nhoẻn cười
Hình ảnh cuối là nụ cười xinh nhất
Nên dẫu góc bể chân trời rồi người cũng sẽ trở về thôi


Chúc Linh 12/2015

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB