Kỷ niệm không thể nào quên: Câu lạc bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội

6 tháng 12, 2015 2 nhận xét



Hơn 40 năm trước, Ban Ca CLB Hoàn Kiếm (ở phố Nhà Chung) nổi tiếng ở HN ngang ngửa với Ban Ca của Nhà Văn Hoá Thiếu Nhi Thành Phố. Nếu nói về biểu diễn, thì CLB Hoàn Kiếm không được đi biểu diễn nhiều bằng, nhưng nếu nói về thu đài phát thanh thì rất nhiều bài ca thiếu nhi thời đó nổi danh với ban ca Hoàn Kiếm. Thuý Quỳnh, với Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày, Song Ngọc với 'Hai Cánh Tay Khéo Khéo', Hằng Nga với Mama.. còn ban ca nổi danh với hàng chục bài hát thiếu nhi bất hủ ngày ấy vẫn còn lưu mãi cho tới bây giờ như Em Đi Trong Tươi Xanh, Em Mang Trên Vai Mầu Khăn Tươi Thắm, Khúc Hát Ngày Hè... 

Hồi đó ban ca đi thu âm ở Đài Phát Thanh hàng tuần, thu hình cho chương trình Những Bông Hoa Nhỏ. Nhiều đến nỗi, đi ra đường nhiều người nhận ra bảo 'ơ cô bé này vừa biểu diễn hôm qua này mày ơi...'. Vẫn nhớ chú Cao Việt Bách làm chỉ huy trưởng cho cả nhóm thâu ở Đài Phát Thanh. Nhiều lần phải thâu đi thâu lại, chú ấy lừ mắt một cái mà cả bọn sợ phát khiếp. Chú Trần Đức thì ưu ái CLB Hoàn Kiếm nhất, nên bài hát nào mới ra lò là chú đưa qua cho Ban Ca tập trước. 

Mình còn nhớ những buổi đi thâu hình ở Công Viên Lê Nin bị sâu róm cắn đau thế mà phải cắn răng cười tươi. Thu hình xong mới lấy xôi lăn tay mới hết. Những buổi cắm trại ở Quảng Bá cũng thật đáng nhớ. Buổi đi dã ngoại đầu tiên vào năm 1979 ở Bãi Cháy vui thật nhiều với những chùm ớt đầy ngụ ý của đám con trai bên dàn nhạc tặng cho các em ban ca xinh xắn và nghịch ngợm.

Kỷ niệm nhớ nhất của mình đó là ngày chú Phạm Tuân bay vào vũ trụ, ban ca phải tập rất lâu và nhiều bài mới để kịp thu hình mầu (lần đầu tiên) để chuyển sang Nga, phát lên đài Nga cho 2 chú khi bay lên đó. Ngày đó ba mình làm đại diện cho khối SEV, ông đã rất xúc động khi tình cờ mở TV Nga và thấy con gái làm MC cho chương trình cũng như hát trong ban ca thiếu nhi duy nhất của Việt Nam trong ngày trọng đại này.

Thầy Bảo Trọng, người Thầy của Ban Ca, người có công lớn nhất xây dựng lên Ban Ca CLB Hoàn Kiếm, như người cha thứ hai của tất cả. Ông đã mất trong một tai nạn ô tô thảm khốc ở Sài Gòn vào những năm 85, 90 khi ông mới chuyển vào trong đó công tác khi vừa chỉ ngoài 50 tuổi. Thuý Quỳnh cũng mất trong tai nạn ô tô ở Prague khi vừa sang làm việc bên đó chưa tròn 18 tuổi. Chị Hạnh cũng vừa kỷ niệm 100 ngày mất của anh Đạt, chồng chị, người chơi sáo trong ban nhạc thời đó sau bao nhiêu năm ròng rã trên giường bệnh... 

Chị Hằng, người đệm accordeon ngày ấy giờ đã hạnh phúc bên các con cháu, Chị Hương, Hà Trắng, Hà Vàng, Chị Phương, Chị Khang, chị Thuỷ, chị Hạnh.. cũng vậy. Mội số định cư nước ngoài như chị Tâm (ở Anh), Thu Hương (ở Nga), Hằng Nga (ở Đức) và Bạch Hoa ở Sài Gòn. Lớp mình có đến 4 bạn tham gia ban ca, đi cùng nhau suốt tuổi thơ dài, từ cấp 1, đến cấp 2, 3, không chỉ hát chung mà còn học chung cùng lớp. Thân đến mức sau đó, ở cấp 3 thì Song Ngọc chuyển qua học cùng một lớp với nhóm. 

Thời gian đi qua với nhiều thương đau. Giờ ai cũng đã lên chức bà, hoặc sắp lên chức cả. Tuy nhiên, có một tình cảm không thể nào gọi tên, dù không liên lạc với nhau được thường xuyên, dù mới tìm lại nhau trên FB, bởi kỷ niệm những ngày sinh hoạt đã gắn kết cả ban ca thành một ngôi nhà nhỏ, đầy ấp tình thân, thế hệ bao bọc thế hệ. Bởi thế nên không ai có thể quên Ban Ca Câu Lạc Bộ Hoàn Kiếm một thời huy hoàng của ngày nào... 

BH 6/12/2015



Ngày hôm qua, 5/12, sau 40 năm gặp lại, tiếc là thầy Bảo Trọng đã đi xa, chỉ còn cô Chung vợ thầy ra HN gặp gỡ. Chị Hằng vẫn tiếp tục đệm cho nhóm, thay cho Thầy nhưng bằng Piano thay Accordeon. Thanh Hương và Song Ngọc tuy ở HN nhưng bận nên không tới được buổi gặp gỡ này. 

2 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Dạt dào kỷ niêm! Năm 1977 anh cũng vinh dự được đứng trong tốp ca trên sân khấu Hội diễn với bài "Em đi trong tươi xanh" đấy. Còn năm 1989 mới ra trường về cơ quan, thấy cơ quan mời ông Cao Việt Bách thấp bé, trán hói đến giúp dàn dựng 1 tiết mục v.nghệ để đi thi. Ông này chính là tác giả bài "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người", bài hát có 2 câu đầu được tầm chương trích cú trong chuyện tiếu lâm sáng nay đấy iu ạ...hihi

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB