GỬI TIN ĐI NÀO

3 tháng 12, 2015 1 nhận xét
Chúc Linh viết


GỬI TIN ĐI NÀO


Em biết không, con gái
Chỉ toàn nghĩ đến mình
Sao không nghĩ anh bận
Hoặc không thể ... (vân vân)

Nếu thương anh thật sự
Hãy thử một lần nào
Gửi hình môi hồng nụ
Xem anh trả lời sao

Đừng nghĩ mình con gái
Là không thể cất lời
Người như anh cũng thế
Thấy ngài ngại, vậy thôi

Rõ là khi rảnh rỗi
Có nhớ đến một người
Muốn nhắn câu gì đó
Nghĩ mãi mà chịu rồi

Có những khi anh ốm
Mong cũng chỉ một người
Một dòng tin hỏi nhỏ
Có khoẻ không "ấy" ơi

Bây giờ biết rồi nhé
Khi nào nhớ một người
Thì đừng có khờ dại
Nhìn nick rồi nghỉ chơi

Hơi một tí hờn dỗi
Có "thương nhớ khôn nguôi"?
Lại còn im lặng dấu
Trách ai đây hả trời

Em đừng buồn nữa nhé
Đừng để lòng hoang mang
Đấy hộp thư vẫn trống
Gửi tin nào, bé ngoan

HOA CỎ MAY đã viết:

HỤT HẪNG

Giữa rất nhiều nick sáng
Vô thức bấm tên ai
Hộp tin nhắn trống rỗng
Lòng hẫng một nhịp dài

Giữa bao người trò chuyện
Chỉ cần một người thôi
Nhưng người ta im lặng
Buồn dâng sầu chơi vơi.

Hình như là người ấy
Đã quên mình thật rồi
Chỉ có mình khờ dại
Thương nhớ mãi không nguôi.

Đã bao ngày, bao tháng
Không nửa lời hỏi han
Mong nhận một lời nhắn
Cho lòng bớt hoang mang.

Giữa thật nhiều nick sáng
Vô thức bấm tên người.
Chợt nhận ra, chết lặng
Mình - quá khứ mất rồi...

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB