LẠI QUA ĐI MỘT NĂM

30 tháng 12, 2015 1 nhận xét
Chớp mắt
Vài ngày nữa hết năm.
Tháng mười hai trôi đi nhanh quá
Mùa đông gió bấc về buốt giá
Bàn chân trần dẫm trên bãi sông.

Ngợp trong vườn cải vàng mùa đông
Hoa rạng rỡ như ngàn tia nắng
Sao lòng em là đông ảm đạm
Chẳng nắng nào có thể hong khô

Anh ơi, tình theo mây hững hờ
Tay yếu mềm làm sao em níu?
Hai mảnh đời ghép lại vá víu
Tuột chỉ rồi, em biết nối sao?

Anh ơi, đông về em khát khao,
Vòng tay ấm, giờ này xa quá
Bỏ lại mình em, đêm lạnh giá.
Êm ấm cùng người, có nhớ em?
27/12/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB